Mối tình đầu
Có những lúc tôi cố quên tình cũ
Mối tình đầu tan vỡ mộng phôi phai
Nhưng làm sao quên bóng người yêu dấu
Trái tim hồng rung động vì ai
Có những buổi em ngồi nghe thầy giảng
Em đâu biết rằng tôi say đắm nhìn em
Ánh mắt tôi nhìn như ánh lửa hồng
Cháy lên... rồi vụt tắt khi thầy kêu!
Có những dạo tình yêu như đã đến
Em nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền
Ánh mắt ấy bao năm rồi vẫn thế
Tới bây giờ tôi chẳng hề quên
Có những lần tình yêu cháy bỏng
Hay chỉ mơ hồ tình đơn phương
Là những lúc đưa em về bên ấy
Hay những buổi sáng hồng đổi chỗ
Để được ngồi gần lại bên em...
Có những lúc tôi cố quên tình cũ
Mối tình đầu tan vỡ mộng phôi phai
Nhưng làm sao quên bóng người yêu dấu
Trái tim hồng rung động vì ai
Có những buổi em ngồi nghe thầy giảng
Em đâu biết rằng tôi say đắm nhìn em
Ánh mắt tôi nhìn như ánh lửa hồng
Cháy lên... rồi vụt tắt khi thầy kêu!
Có những dạo tình yêu như đã đến
Em nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền
Ánh mắt ấy bao năm rồi vẫn thế
Tới bây giờ tôi chẳng hề quên
Có những lần tình yêu cháy bỏng
Hay chỉ mơ hồ tình đơn phương
Là những lúc đưa em về bên ấy
Hay những buổi sáng hồng đổi chỗ
Để được ngồi gần lại bên em...