Khúc mùa thu
Ngày nọ gió thu xao xuyến thổi
Nhắc nhớ những mùa đã xa
Tôi như đứa trẻ nhớ nhà
Ôm không gian lạ ngỡ là quê hương
Tôi nhớ lắm
khi mùa về trên những cánh đồng hoang
Cỏ thức rộn ràng
Níu chân người nhè nhẹ
Em nghiêng vai nói khẽ
Dịu dàng,
dịu dàng thu sang.
Cánh đồng miên man
Cơn gió lạ
Lá co mình se sẽ thở
Nhịp nhàng như những chuyện cổ sơ.
Khí trời nhẹ như tơ
Nhớ em
tóc đổ
đợi chờ vai thương
Mắt thu em có dịu dàng
Cỏ thu em có mơ màng chuyện xưa?
Giật mình thương những cơn mưa
Sao rơi giọt nước khi chưa đến mùa…
Ngày nọ gió thu xao xuyến thổi
Nhắc nhớ những mùa đã xa
Tôi như đứa trẻ nhớ nhà
Ôm không gian lạ ngỡ là quê hương
Tôi nhớ lắm
khi mùa về trên những cánh đồng hoang
Cỏ thức rộn ràng
Níu chân người nhè nhẹ
Em nghiêng vai nói khẽ
Dịu dàng,
dịu dàng thu sang.
Cánh đồng miên man
Cơn gió lạ
Lá co mình se sẽ thở
Nhịp nhàng như những chuyện cổ sơ.
Khí trời nhẹ như tơ
Nhớ em
tóc đổ
đợi chờ vai thương
Mắt thu em có dịu dàng
Cỏ thu em có mơ màng chuyện xưa?
Giật mình thương những cơn mưa
Sao rơi giọt nước khi chưa đến mùa…