Những con đường mùa thu
Những con đường của một ngã ba
Những con đường chia xa đưa ta về hai ngả
Gió heo may chiều nay trời lạnh giá
Em lẻ bóng âm thầm trên phố vắng không anh.
Những con đường mang dấu vết thời gian
Bụi phủ mờ dấu chân xưa hai ta cùng chung bước
Cứ hoài niệm một con đường hoa phượng
Lá vàng rơi ngập lối biết về đâu.
Những con đường hằn sâu những khổ đau
Chạy suốt đời nhau chỉ song song vô định
Gió heo hút thổi tơi bời chiếc lá bàng bầm tím
Như mắt ai thâm quầng cả đời kiếm tìm nhau.
Những con đường mang anh đi về đâu?
Những con đường khổ đau, những con đường hạnh phúc...
Con đường đưa anh đến với em chỉ còn trong ký ức
Mà con đường tương tư theo mãi suốt đời nhau.
Những con đường của một ngã ba
Những con đường chia xa đưa ta về hai ngả
Gió heo may chiều nay trời lạnh giá
Em lẻ bóng âm thầm trên phố vắng không anh.
Những con đường mang dấu vết thời gian
Bụi phủ mờ dấu chân xưa hai ta cùng chung bước
Cứ hoài niệm một con đường hoa phượng
Lá vàng rơi ngập lối biết về đâu.
Những con đường hằn sâu những khổ đau
Chạy suốt đời nhau chỉ song song vô định
Gió heo hút thổi tơi bời chiếc lá bàng bầm tím
Như mắt ai thâm quầng cả đời kiếm tìm nhau.
Những con đường mang anh đi về đâu?
Những con đường khổ đau, những con đường hạnh phúc...
Con đường đưa anh đến với em chỉ còn trong ký ức
Mà con đường tương tư theo mãi suốt đời nhau.